01/06/23 – 04:06

YÊU ANH
Nhớ lắm, thương nhiều, anh yêu ơi!
Chẳng như con bướm lướt qua… rồi…
Quên đi khoảnh khắc, hút nhụy tươi…
Em là con ong chăm chỉ ấy
Tạo mật cho đời, thơm, thoảng mãi mà thôi…
Hà Nội, 16/8/1971
NGÔ THANH
01/06/23 – 04:06
YÊU ANH
Nhớ lắm, thương nhiều, anh yêu ơi!
Chẳng như con bướm lướt qua… rồi…
Quên đi khoảnh khắc, hút nhụy tươi…
Em là con ong chăm chỉ ấy
Tạo mật cho đời, thơm, thoảng mãi mà thôi…
Hà Nội, 16/8/1971
NGÔ THANH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân