
YÊU NHAU
(Tặng những ai hạnh phúc)
Tháng Ba em chẳng có hoa
Tháng Ba cũng chẳng có quà, ai cho
Hãy còn nhiều thứ phải lo
Các con phải được ấm no, học hành
Xây nhà, chăm mẹ vẫn anh
Nói quà, em bảo: Thôi dành lần sau
Chút quà nào đáng gì đâu
Nghe em bảo: Để lần sau… xót lòng
Phụ nữ ai chẳng ước mong
Quà, hoa ngày lễ của chồng tặng cho
Thiếu thốn nên em đắn đo
Tiêu tiền, chỗ ấy để lo gia đình
Mộc mạc, cô vợ của mình
Trong anh, em vẫn là xinh… nhất đời
Thương em vất vả nhiều rồi
Hôm nay anh viết vài lời biết ơn
Chắc gì, giàu hạnh phúc hơn
Vợ, chồng như thế keo sơn, mặn nồng
Sống mà đồng vợ đồng chồng
Tình yêu như thế mới không… phai tàn.
Sài Gòn, 8/3/2023

Nguyễn Đại Hải
