Anh có về phố núi cùng em – Thơ Hoa Bằng Lăng

26/05/23 – 03:05

Tác giả Hoa Bằng Lăng

 

 

ANH CÓ VỀ PHỐ NÚI CÙNG EM

Mùa tháng Ba hoa ngập tràn khắp lối
Anh có về thăm phố núi cùng em
Đón bình minh trong nắng mới êm đềm
Mình dạo phố trên những triền dốc nhỏ

Cùng bước đi trên con đường đất đỏ
Phố hiền hòa chấp chới những yêu thương
Em trinh nguyên e ấp tựa đóa hường
Rất dịu dàng thơm mùi hương con gái

Nắng vàng say nồng nàn hương hoa bưởi
Mang cho đời những mật ngọt yêu thương
Hãy về đây cùng nỗi nhớ vấn vương
Trao yêu thương tình người nơi phố núi

Anh có về ngắm cùng em dòng suối
Rất hiền hòa tuôn chảy mãi ngàn năm
Về anh nhé tuy rằng có xa xăm
Em mãi đợi nơi đây tình phố núi

Về đi anh sẽ thấy lòng phơi phới
Ngắm mây trời mình du ngoạn đó đây
Hương rượu cần cho anh ngấm men say
Cô thôn nữ bản làng vang câu hát

Hòa cùng anh từng khúc ca điệu nhạc
Thật rộn ràng ấm áp những yêu thương
Anh sẽ thấy nơi này thật vấn vương
Người phố núi rất thân thương mến khách

Mong anh mãi đừng bao giờ xa cách
Về bên em phố núi thật dịu hiền
Yêu thương này mãi mãi vẫn vẹn nguyên
Hẹn nhau nhé suốt mùa hoa sẽ nở

Đêm Tây Nguyên tiếng cồng chiêng rộn rã
Đón chào anh cùng làn gió mát lành
Anh hãy về thăm phố núi thật nhanh
Mau lên nhé mọi người đang mong đợi.

Hoa Bằng Lăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: