12/07/23 – 09:07

ANH ĐÃ QUÊN
Anh đã quên lời hứa
Là điểm tựa suốt đời
Nhưng nay tình chơi vơi
Anh rời xa em mãi
Lá thu vàng vương vãi
Hoa trái vẫn ngào hương
Suốt đời nguyện yêu thương
Nay hai đường cách biệt
Giờ đây người đi miết
Sao giết chết tình nhau
Cho nước mắt tuôn trào
Sóng dạt dào nỗi nhớ
Bao năm tình chồng vợ
Duyên nợ quá mặn nồng
Em buồn anh biết không?
Nhớ thương mong ngày đó…!
Ngày 10/7/2023
Nguyễn Thị Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân