27/07/23 – 10:07

ANH LÀ AI (*)
(Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ)
Tổ quốc ta rực rỡ những trang vàng
Giữ bờ cõi chống ngoại bang cướp nước
Không kể xiết, không đếm sao hết được
Những nghĩa trang trải theo bước quân hành.
Đã lâu rồi tắt ngọn lửa chiến tranh
Vết thương nặng tuy lành còn nhức nhối
Bao bà má cố sống mòn chờ đợi
Đấng hiển linh mách lối chỗ con nằm.
Những vợ hiền thủ tiết đã bao năm
Chồng liệt sĩ, hương hoa rằm mồng một
Những con dại đã trưởng thành sống tốt
Để thay cha làm trụ cột gia đình.
Xin nguyện cầu Chúa, cùng Phật, Thánh linh
Luôn phù trợ cho thanh bình Quốc Tổ
Các liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ
Suốt quanh năm hoa nở chỗ anh nằm!
Thế hệ này còn bao việc bận tâm
Để tìm đúng tên người nằm dưới mộ
Để gia quyến biết ngày mà cúng giỗ
Đón anh về, nguôi nỗi nhớ hằng năm!
Hà Nội, 25/7/2023
(*) Nội dung bài viết được lấy cảm hứng từ những việc làm nhân văn của bạn Nguyễn Sĩ Hồ và các cộng sự trên hành trình tìm mộ liệt sĩ.
Phan Ngọc Thạch

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân