19/07/23 – 01:07

ANH NÓI THƯƠNG EM
Nhỏ nhẹ thì thầm anh nói thương em
Em lại nói em thương anh nhiều quá
Đến tuổi xế chiều anh vẫn còn vất vả
Con lớn lên rồi em nghĩ thế mà thương
Đã nhiều đêm em thức trắng đêm trường
Cố chợp mắt mà không sao ngủ được
Trong lòng em chỉ có thầm mong ước
Cuộc sống an bình như thế thấy đời vui
Cùng nắm tay nhau đi hết cuộc đời
Không hổ thẹn dẫu đường đời dâu bể
Ta mãi cứ đi mãi bình tâm như thế
Nhìn cuối con đường nắng đẹp để mà vui
Ta đang đi thất thểu giữ đường đời
Không gục ngã để vượt qua vực thẳm
Nếu có mệt ta dừng chân lại ngắm
Nắng vẫn dịu dàng thầm lặng bước chân qua.
Hà Nội, 19/7/2023
Ái Quê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)