Áo bốn túi bố tôi để lại – Thơ Phan Huy Hùng

01/08/23 – 10:08

Tác giả Phan Huy Hùng

 

ÁO BỐN TÚI BỐ TÔI ĐỂ LẠI

Một túi nặng mang hình ảnh vợ
Một túi đựng đầy nỗi nhớ con
Một túi đang reo chờ giết giặc
Một túi phồng căng chiến thắng về…

Người xưa một đời đeo bốn túi
Túi năm túi bảy vẫn đói tiền
Người nay có kẻ không cần túi
Biệt thự trao tay… gọi chút quà?

Thơ tôi lưng túi lời trong vắt
Tình rải non sông… chật túi trời
Túi đời bố dạy – con khóa chặt
Kẻo trộm rình mò cắt túi khôn…

Ảnh tác giả cung cấp

 

Ảnh tác giả cung cấp

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: