10/07/23 – 03:07

ÁO HỒNG MỘT THỦA
Áo hồng cho nắng tô màu thắm
Cho má thêm hồng chẳng nhạt phai
Suối lạnh hè về thong thả ngắm
Thanh bình yên ả… một hồng hoa!
Hỏi em: Ngày ấy bao xuân nhỉ?
Tóc xoã bồng bềnh, sắc vàng hoe
Kính râm che phủ, đâu màu mắt?
Rạng rỡ môi cười, má tròn khoe!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân