22/07/23 – 10:07

BA CHÚNG TÔI
Chúng tôi đều khác nhau quê
Cùng yêu thơ đã tìm về bên nhau
Hoàng Tuyến tận Mũi Cà Mau
Ninh Bình Oanh Nguyễn, nhịp cầu Tràng An
Tôi Trương Tất ở đại ngàn
Quê Lê Lợi… được nhân gian ghi lòng
Say thơ chung chữ tương đồng
Dạt dào nhân nghĩa, mênh mông ngọt lời
Bắc Nam gặp gỡ, vui chơi
Chị em quấn quýt, tình đời nồng say
Tiếng lòng thi phú vơi đầy
Như chim sải cánh tung bay giữa trời.
14/7/2023
Trương Thị Tất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân