24/08/23 – 10:08

TƯỞNG HÀN MẶC TỬ
Gom lá thu vàng giỡn với trăng
Những tưởng cùng mơ gặp cụ Hàn
Dẫu biết thơ xưa trăng của cụ
Bá Nha đành mượn chút trăng vàng.
THOÁNG GÒ BỒI
Gương xanh nước lặng soi trời xứ
Thoáng chiếc xuồng con chở mấy người
Ven song mấy bác câu nhàn thú
Trâu nghé Bình Lâm lội cả bầy.
Thôn dã bao quanh lòng thị tứ
Gò Bồi thấp thoáng bóng thi nhân
Tiên sinh thuở trước: Hàn Mặc Tử,
Sinh thời tri kỷ Chế Lan Viên…
Dõi khói chân quê mơ Xuân Diệu
Dõi hàng dừa vắng nắng cau thưa
Hóng gió tre làng nghe âm điệu
Gọi hồn thi sĩ đến sông xưa.
Hương lúa Kim Tây những buổi chiều
Như nhắn dân thôn vụ lúa nhiều
Cô em Tuy Phước vai mai liễu
Gánh lúa An Hòa đã nghỉ chưa?
Gò Bồi phiên chợ đông vui quá!
Tôi đứng bên cầu mãi chẳng qua
Dòng đời rộn rịp trong hối hả
Cúng “mãn mùa” mua cả vịt, gà.
LỄ HỘI ĐÔ THỊ NƯỚC MẶN
(Lễ Hội Đô thị Nước Mặn được Bộ VHTT và DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023)
Êm đềm nước chảy sông Cầu Ngói
Thương cảng xưa thuở huy hoàng
Trăm năm dân nhớ trăm mùa hội
Cứ đến giêng – hai: Lễ hội làng
Tôi nghe các cụ trong làng nói:
“Hơn bốn trăm năm Cảng chốn này
Thuyền buôn các nước đông như mối
Biển lặng, đất bồi hẳn tới nay…”
Đầu xuân, cứ tháng hai âm lịch
Tế Bà Thánh Mẫu phúc ngư dân
Ba ngày tế lễ, ba ngày hội
Sáu ngày trẩy hội, cả làng chơi
Hăm tám tháng Giêng làng sắm sửa
Treo khắp: cờ, đèn, biểu ngữ, băng ron…
Thổi cơm du khách dùng dăm bữa
Đợi chiều cuối tháng lễ Nghinh Ông
Râm ran kèn, trống, lân, sư tử
Kiệu rước nghinh Ông Bổng Xứ Thần Hoàng
Rước Bà Hỏa về dự hội
Rước Ngài Quan Thánh đáo xuân
Miếu Ngài Nhị hổ cung thỉnh rước
Lễ nhạc tấu du dương
Áo dài xanh, khăn đóng dăm bảy cụ
Áo dài chánh bái đỏ tươi hơn
Kiệu hàng lộng lấy hai anh lọng
Huy hoàng nghi lễ trang nghiêm
Gió xuân phơi phới tung cờ phướng
Nắng vàng dìu dịu khách du xuân.
Bình Định, Mùng 2/2 âm lịch, 2008

Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân