24/08/23 – 04:08
BÀI THƠ CON VIẾT VỀ CHA
(Bài thơ con viết về cha kính nhân Đại Lễ Vu lan 2023 đã tới)
Thu chạm ngõ lá vàng rơi xào xạc
Lòng bồi hồi ngơ ngác nhớ ngày xưa
Khi cha còn trên cánh võng xơ dừa
Ru con ngủ giọng đò đưa man mác
Nhìn con ngủ cha ngồi bên canh gác
Tay nhẹ nhàng thao tác chiếc quạt tre
Làn gió mong thổi nhẹ nóng trưa hè
Con vờ nhắm mắt che lòng thổn thức
Rồi con lớn cha mỗi ngày thêm cực
Còng chiếc lưng vắt sức lực đêm ngày
Chỉ mong rằng mang đến những điều hay
Cho con trẻ manh áo dày cơm ấm
Con nhớ lắm những đêm đông rét đậm
Hay trưa hè ướt đẫm giọt mồ hôi
Như con ong thoăn thoắt chẳng chịu ngồi
Cha vẫn cứ liên hồi luôn bận rộn
Lòng cha rộng mênh mông như biển lớn
Dìu con qua khắp chốn ngả cuộc đời
Cha đi rồi con bỗng thấy chơi vơi
Con đã mất một khoảng trời xanh thẳm
Vu lan lễ trên ngực bông hồng thắm
Con nghẹn ngào ngồi ngắm tấm hình cha
Nơi thiên đàng cha toả ánh ngọc ngà
Con tin lắm suối vàng cha thanh thản.
Nguyễn Thị Thu Hằng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang