31/03/23 – 04:03

BÀI THƠ TÌNH THÁNG BA
Tháng Ba rồi hồng phấn rụng đầy sân
Cây cóc già khẳng khiu trơ trụi lá
Thuở xuân chớm lá vàng ươm rực rỡ
Lẻ loi mùa non nớt tiếng ve non…
Biết bây giờ tóc em có còn xanh
Môi còn thắm cong vèo lên thách thức?
Ngây thơ mượn trong veo cho đôi mắt
Nét mi xinh ươn ướt chiếc hôn thầm…
Ta lạc loài đất khách mấy mươi năm
Em lặng lẽ theo chồng nơi viễn xứ
Có lắm lúc mùa sang khơi nỗi nhớ
Dù thoáng qua… diệu vợi chút buồn thương…
Tháng Ba rồi, thư cũ giở ra xem
Tình ngây dại chỉ là mơ với mộng
Đời trôi nổi bể đời muôn đợt sóng
Mùi hương nào trong gió rất mong manh…
Ta vụng về nhẩm đọc mấy lời kinh
Em cố nhớ những điều nơi mường tượng
Nghe kí ức phục sinh trong trìu mến
Tháng ba buồn nhưng quá đỗi nên thơ…!
10/3/2023

Võ Hồng Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân