Bạn chân tình – Thơ Ái Quê

21/04/23 – 02:04

Tác giả Ái Quê

BẠN CHÂN TÌNH

Bạn ở quê gọi điện hỏi ra ri
Hà Nội bựa ni trời mưa hay nắng nạ
Tui trả lời không mưa không nắng quá
Sang hạ mây về lá rụng nhẹ nhàng rơi

Bạn hỏi tui đã đi được mấy nơi
Tụi nói nhỏ nỏ được nhiều mi ạ
Mấy đứa nhỏ choa công việc còn bận quá
Sớm đến cơ quan chiều tan việc mới về

Chợt bồi hồi nghe khúc hát sông quê
Tau nhớ mẹ nhớ quê nhiều vô kể
Ngồi nơi đây nhìn lá rơi rất khẽ
Nhớ mẹ quê nhà buồn bã nước mắt rơi

Bạn hỏi tui bất chợt nở nụ cười
Tui nhí nhảnh giống Đười ươi thuở trước
Và tui khoe những gì tui có được
Dấu hết nỗi buồn thầm lặng nói vu vơ

Tau rất mừng mi sống chẳng thờ ơ
Vẫn vui vẻ tận tình khi tau cần mi nạ
Tình bạn tau mi ân thầm trong sáng quá
Nhìn lá tau cười viết vội mấy vần thơ

Cúp máy đi mi mọi người vẫn đang chờ
Tau cũng vội nơi quê người đất khách
Tình bạn tình quê giúp nhau không dè dặt
San sẻ nỗi buồn lau nhẹ nước mắt rơi

Ngày 21/04/2023

Ái Quê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: