31/07/23 – 02:07

BÀN TAY MẸ
Thèm cầm tay mẹ(*) nhăn nhiu
Bế bồng nuôi nấng sớm chiều lớn khôn
Cầm bàn tay sạn chai sồn
Thương cha vất vã vì con tháng ngày
Hôm nay giỗ ngoại về đây
Ngôi nhà của ngoại đổi thay rất nhiều
Không còn nhà giọt cột xiêu
Khang trang vững chãi hơn nhiều năm xưa
Gặp hai dì nhớ mẹ xưa
Thèm bàn tay mẹ nắng mưa tảo tần
Thèm bàn tay mẹ gút gân
Thương cha nhớ mẹ bội phần không quên…
28/02/2023
(*) nhìn bàn tay của hai dì nhăn nhiu mà thèm nhớ mẹ mình.

Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân