27/07/23 – 10:07

BẢN TÌNH CA ĐỂ LẠI
Một bản tình ca cho em
Khi nỗi nhớ buông rèm chờ đợi
Khi người ấy ở nơi xa vời vợi
Tháng năm nào thì sẽ tới cùng nhau
Một bản tình ca trong nỗi đau
Gửi lại đó cho kiếp sau em hỡi
Ngôi sao sáng giữa trời cao…
sao em với
Nhấp nháy muôn năm vời vợi mong chờ
Bản tình ca anh để đến bây giờ
Nhè nhẹ dịu êm giữa bến bờ thương nhớ
Dập dìu trên sóng lúa của quê hương
Bản tình ca dang dỡ ở trên đường
Ba lô nặng hướng chiến trường khói lửa
Trong tim đỏ nặng tình yêu một nửa
Và còn chăng một nưả rất thân thương…
Tổ quốc… bình yên anh vẫn trên đường
Bản tình ca của máu xương và cảm nhận
Bản tình ca chẳng ân hận của mình…
Anh để lại cho tình yêu mãi mãi!
Nguyễn Anh Sơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân