17/03/23 – 08:03

BẢN TÌNH CA MÙA XUÂN
Tháng giêng đã đến rồi
Mùa xuân đã sang kìa anh ơi
Tháng giêng đã đến rồi
Mùa hoa đào nở khắp nơi
Em cắm hoa đào chờ anh tới
Mời anh đến SƠN TÂY quê em
Phong cảnh hữu tình đẹp như tranh
Sông Tích sông Hồng như dải lụa đào uốn lượn quanh
Em cùng anh dạo chơi trên thành cổ
Điện sáng lung linh tựa ngàn sao
Em đưa anh đi lễ Đền Và
Cầu cho mưa thuận gió hòa
Cầu cho đất nước thanh bình đẹp như hoa
Cầu cho duyên tình của đôi ta
Mãi mãi bên nhau không rời xa
Em đưa anh đi thăm làng cổ
Đường Lâm miền đất hai vua và thám hoa
Làm rạng rỡ trang sử vàng
Mời anh đến hội làng PHÚ NHI
Thưởng thức bánh tẻ đặc sản quê hương nổi tiếng xa gần
Xứ Đoài quê em địa linh nhân kiệt
Anh đến quê em hãy ở lại
Phú Mai, Phú Thịnh tên gọi thật thân thương. NƯƠNG ĐẶNG
Nương Đặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân