18/08/23 – 04:08

BAO DUNG
(Viết cho mùa Vu lan)
Đọc những lời thơ em viết về người cha trân kính
Mà trong lòng như thấy lệ ứa rơi
Ở nơi xa, cha có nghe được những lời
Dù bây giờ muộn, con vẫn gửi về nơi cha đấy!
Cả cuộc đời cha, con đã tận mắt được thấy
Sự thủy chung với mẹ, trước khi xa
Cha đã cho con cả mật ngọt và hoa
Của những tháng ngày cha còn ở nơi dương thế!
Công ơn cha cả cuộc đời con không thể
Trả thế nào đây khi cha đã không còn
Ở lại trên đời này giờ chỉ còn có mẹ và con
Cha yên lòng, con sẽ xin làm tất cả…!
Tình của cha như là biển cả
Luôn dâng sóng trào để nâng đỡ cuộc đời con
Chỉ đến khi lòng biển đã héo mòn
Đấy là lúc cha đã rời con đi về nơi cực lạc…!
Con khổ đau trong biển đời mất mát
Bệnh tật hiểm nghèo cha đã ra đi
Phút chia xa con chỉ khóc, không nói được gì
Bởi trong lòng con rối bời tình thương nhớ…!
Giờ là lúc con đã bình tâm nhịp thở
Muốn nói nhiều mà lời cứ nghẹn ứ nơi tim
Nhìn tấm hình cha… mà sao cha cứ lặng im
Vâng! Con hiểu. Cặp mắt cha đã thay điều muốn nói…!
Con hiểu rồi, những điều cha ghi gói
Cha vẫn bao dung con, với ánh mắt thay lời nói trước đời!
15/8/2023
Nguyễn Thanh Thềm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân