01/08/23 – 01:08

BÊN ĐÈN LỜI RU
Ru con con ngủ cho ngoan
Mẹ còn lên lớp lo toan việc đời
Nghiệp nghề cao quý con ơi
Làm nên sản phẩm con người trăm năm
Mẹ nghèo bao nỗi khó khăn
Đời từ muôn nỗi nhọc nhằn nguồn cơn
Gian lao lòng mẹ chẳng sờn
Thanh nhàn chưa thấy chẳng buồn lắm thay
Ru con con ngủ cho say
Mẹ đang soạn dở bài ngày hôm sau
Thơ ngây con có biết đâu
Biết đâu lòng mẹ nông sâu thế nào
Tấm lòng nay ước mai ao
Trồng cây hái quả khác nào con ơi
Mẹ nghèo suốt cả cuộc đời
Chỉ giàu tình nghĩa con người con ơi
Ru con con ngủ cho rồi
Soạn xong giáo án mẹ ngồi trầm ngâm
Canh khuya gió lạnh mưa dầm
Ngọn đèn lay lắt âm thầm ngả siêu
Chuyện xưa sang bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy
Sự đời hay thật là hay
Văn dốt võ nát mà say lòng người
Tri thức cần có cho đời
Mấy ai nghĩ đến dưỡng bồi cháu con
Ngắn dài so tính thiệt hơn
Lợi danh trước mắt công ơn so bì
Đời người dài chẳng nghĩ suy
Thời cơ chốc lát một khi tính nhầm
Hỡi ai còn chút lương tâm
Đoái thương con trẻ âm thầm tối tăm
Cuộc đời dài suốt trăm năm
Sáng trong u tối thiện căn cõi lòng
Con ơi mẹ đợi mẹ mong
Giàu nghèo mẹ vẫn vững lòng vững tâm.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân