29/08/23 – 03:08

BẾN ĐỢI
Con đò xưa vẫn còn đây
Mùa Thu năm ấy bến này qua sông
Hẹn nhau mùa cải gieo trồng
Em về bên ấy ngóng trông chờ chàng
Bến đò vắng bóng người sang
Heo may lạnh lẽo lòng càng vấn vương
Ngẩn ngơ một kiếp vô thường
Mong ngày gặp lại người thương bên mình
Dòng sông rực ánh bình minh
Tiếng ai vọng lại ngỡ mình đang mơ
Ngồi trông bến đợi ngóng chờ
Người về chẳng thấy bơ vơ một mình
Đêm trăng một bóng người xinh
Mơ hoang vào giấc yên bình lời ru…
Dòng sông phủ kín sương mù
Lẩn vào tiếng gió mùa Thu bão long…!
Ngày 29/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân