Bên em mùa thu – Thơ Sương Trần

31/08/23 – 02:08

Tác giả Sương Trần

 

BÊN EM MÙA THU

Chào em nhé bên mùa thu lãng mạn
Thật rạng ngời mãn nguyện nụ cười duyên!
Vẫn xa xôi ngơ ngác một con thuyền
Chờ em đến với lời nguyền có được…

Mùa thu ấy chân vội vàng cất bước
Bỏ lại sau những vết sướt tình đau!
Mãi là em bao thầm lặng ưu sầu
Tự xoa dịu cơn mưa ngâu ô thước!..

Xưa kỷ niệm thời gian mau đếm ngược
Trả tôi về thu mát mượt nồng say!
Lá vàng rơi môi hòa quyện tháng ngày
Cơn men ái hồn ngất ngây mời gọi!..

Xa xa mãi mùa thu ơi gió thổi
Giấc mơ xưa bỗng trỗi nhịp tơ chùng!
Mùa thu nay tình ấy đã đóng khung
Hồ thu vắng chúng ta cùng chung lối!..

Cảm ơn lắm đời đưa anh về gởi
Tựa vai chàng con tim nói lời yêu!
Vốn ngủ quên đã chết lặng bao điều
Yêu em nhé! Duyên tơ nhiều mộng ước!…

Tháng 8/2023

Sương Trần

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: