24/07/23 – 02:07

BÊN NHAU NGÀY VUI
Ta nguyện tình ta được gần nhau
Cho thôi rơi rớt những giọt sầu
Tình xuôi con nước về bến ái
Đời vui vợi bớt những thương đau.
Ta nguyện tình ta được bền lâu
Thắm thiết yêu thương đến bạc đầu
Đường yêu ong bướm vui tình tự
Kết duyên hai đứa thắm cau trầu.
Ta nguyện ngày vui sẽ tới mau
Cho duyên hai đứa được thắm màu
Bên nhau năm tháng ngày sau cuối
Hạnh phúc miên trường tới mai sau.
Chắp tay trời cao ta nguyện cầu
Được trời ban phép tiếp mai sau
Tay ta nắm mãi bàn tay ấy
Hạnh phúc đời vui hết vạn sầu.
Sài Gòn, ngày 11/7/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân