01/08/23 – 08:08

BẾN XƯA
Long lanh bến nước sông Hoài
Thuyền ai chèo nhẹ còn soi bóng hình
Đã in bóng phố lung linh
Cả hình bóng phố soi mình trên sông
Vầng mây trắng sắc trời hồng
Lung linh đáy nước dòng sông hiền hòa
Bóng phố ngày mãi đẹp ra
Sông Hoài thơ mộng hiền hòa Bến xưa…
18/02/2020

Vũ Võ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân