09/09/23 – 04:09

BIỂN CHÀO
Về với biển mùa này lộng gió
Anh vẫn chờ vò võ nhớ thương
Thăm miền Hoằng Hóa kiên cường
Hoằng Trường các cụ tấm gương tuyệt vời
Máy bay Mỹ bắn rơi ngày ấy
Tuổi càng cao trí dậy lẫy lừng
Nụ cười nước mắt rưng rưng
Niềm vui thắng giặc lòng mừng reo ca…!
Hải Tiến đợi mặn mà yêu mến
Biển xanh ngời tình bện thiết tha
Trung Tâm Thơ Ca đượm đà
Các anh các chị, bạn ta xum vầy…!
Từ vùng đất dựng xây bao nỗi
Thật thà mong kết nối duyên tình
Về rồi ngắm ánh bình minh
Biển xanh biêng biếc soi hình đẹp thay
Biển Hải Tiến bao ngày chờ đợi
Hoằng Hóa thân thương vời vợi bao tình…!
Con đường rộng mở lung linh
In hình soi bóng chúng mình chân quê…!
BYN… 21/6/2023

Lê Đình Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân