21/03/23 – 09:03

BIỂN CHIỀU
Một gốc trời xa hoàng hôn lặn
Chiều tàn én lượn cõi xa xăm
Sóng biển thầm thì như tiếc nuối
Sâu nặng ân tình sóng đợi trăng.
20/3/2023

Lương Khánh Vinh
21/03/23 – 09:03
BIỂN CHIỀU
Một gốc trời xa hoàng hôn lặn
Chiều tàn én lượn cõi xa xăm
Sóng biển thầm thì như tiếc nuối
Sâu nặng ân tình sóng đợi trăng.
20/3/2023
Lương Khánh Vinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân