01/08/23 – 08:08

BIỂN CHIỀU
Mệt rồi
sóng xoãi Bãi Hiền(*)
Gió thôi rong ruổi
ngồi thiền cùng mây…
Ỉu xìu
trời hết hây hây
Chén nồng bỏ giở
ngà say… biển chiều!
Xa kia
có phải dải điều
Hình như em
một ngày phiêu
tìm chàng…
Lăn thăn
dò hỏi sóng vàng
Đu thuyền câu
chấp chới hàng mi cong…
Ô hay!
Sao nhạt môi hồng
Thả câu lục bát
ta bồng
em lên…
(*) Bãi Hiền: bãi biển phẳng lì, sóng dịu, ít người tắm, nằm phía Tây Bắc Bãi biển Cửa Lò.
Nguyễn Hồng Báu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân