26/08/23 – 09:08

BIỂN CÓ EM RỒI
BIỂN khát tình em mang đến rồi đây
Nhìn sóng vỗ dâng đầy trong màu mắt
Nụ cười mãn ánh hoàng hôn dìu dặt
Thưởng thức hồi chiu chắt buổi Thu nay
CÓ tình em anh vui nhất những ngày
Tay ôm chặt đắm say trong biển ái
Hồn ngây ngất nhìn hải âu cánh sãi
Gom nỗi niềm ta trải khúc tình thơ
EM xinh tươi trước biển thỏa mong chờ
Anh tình tứ đứng ngẫn ngơ ngắm mãi
Chiếc thuyền nhỏ nhổ neo rời xa ngái
Hẹn lòng mình sớm trở lại bên em
RỒI một mai trao lời ngỏ theo kèm
Phong thiệp đỏ họ hàng xem mừng lắm
Biển dù cách xa em vài trăm dặm
Vẫn ân nồng ngọt đẫm lúc tỉnh trao.!
Lê Thị Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân