26/07/23 – 03:07

BIỂN CÔN ĐẢO MẾN YÊU
Hai ta lại đến nơi đây
Về cùng biển cả… lòng đấy sướng vui
Yêu thương sánh bước tới lui
Lòng ta yêu mến… thấy vui vô cùng
Biển ơi sóng gió muôn trùng
Biển cùng ta hát… vui chung với đời
Về đây biển sóng ru hời
Về chơi với biển… muôn lời hát ca
Về đây… với biển nơi xa
Về nơi biển gọi… với ta ru hời
Về đây biển cả tình đời
Biển luôn đưa sóng.. ru người ở xa
Biển yêu hát khúc tình ta
Biển luôn dâng sóng… mặn mà nhớ thương
Biển xa mà nhớ vấn vương
Biển tình dâng sóng… nhớ thương một đời
Ta về tới biển đẹp ơi
Biển tình yêu mến… đất trời của ta
Ta cùng biển hát tình ca
Hai ta ngắm biển… thật là mến yêu.
Nguyễn Văn Khanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân