28/08/23 – 10:08

BIỂN HÁT LỜI RU
Giọt sóng ân tình xô đẩy qua
Mặn lòng cay mắt ngó về xa
Bóng ai lần khuất sau ngàn đá
Bạc tóc hồn hoang ánh nắng tà.
Man mác ghềnh sâu nỗi cô liêu
Tình ơi! Sóng bạc thổi muôn chiều
Thương nhiều lịm lắng lâu dần tắt
Một mảnh tình thơ ôi…! Hắt hiu.
Biển hát lời ru cơn sóng tan
Tim sầu rách nát máu hồng loang
Bờ đau xa xót theo triền sóng
Một chút tình ca kiếp lỡ làng.
Dẫu biết ta bà cõi tạm nương
Cố gắng hàn đau kết đoạn đường
Biển tình vang mãi lời ru hát
Tình hỡi! Chờ nhau… trong nhớ thương.
Sài Gòn, 28/8/2023
Trần Tuyết
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân