Biển tình – Thơ Nguyễn Thanh Hải

12/09/23 – 09:09

Tác giả Nguyễn Thanh Hải

 

BIỂN TÌNH

Nay trở về thăm lại biển Quy Nhơn
Biển vẫn thế vẫn dỗi hờn bờ cát
Nhìn ra xa một màu xanh bát ngát
Chim én bay chao lượn giữa biển xanh

Em dập dềnh sao hiểu hết tình anh
Nhưng giữ quá em làm anh chao đảo
Đứng bên em mà anh như có bão
Cứ dạt vào rồi lại kéo anh ra

Khi hôn em anh thấy mặn xót xa
Nhưng hương vị vẫn đậm đà nhịp sống
Ra Kỳ Co thuyền lắc lư theo sóng
Lúc dềnh lên anh lại thấy hững hờ

Đi bên em anh cứ tưởng là mơ
Trong giấc mộng lại mập mờ lên xuống
Anh nhớ em nhiều đêm lòng trải trống
Nhưng suốt đời em mãi là biển xanh

Chia tay em trong đôi mắt long lanh
Hẹn gặp nhau vào mùa hè năm tới
Tình yêu kia vẫn mãi là vời vợi
Chót đa tình yêu cô gái biển xanh…

Nguyễn Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: