09/09/23 – 08:09

BIỂN VÀ EM
Biển thênh thang con sóng vỗ biếc xanh
Em dịu dàng, nhẹ nhàng trong nhịp thở
Hạ cuối mùa nắng hòa theo làn gió
Biển sang thu yên ả đẹp biết bao
Thả hồn mình ngắm trời thu xanh cao
Lòng xốn xang, em nhớ về ký ức
Thuở mộng mơ khạo khờ mà chân thực
Yêu hết mình thầm lặng thật dễ thương
Giờ trước biển ngỡ như một thiên đường
Muốn giang tay ôm cả đại dương lớn
Thấy sức mình thật vô biên, vô lượng
Hô vang trời! Yêu biển lắm biển ơi?
Biển con sóng ngọt ngào hôn làn môi
Không gian Thu với một trời lãng mạn
Ngoài biển xa chiều buông mây lãng đãng
Dấu hiệu ngọt ngào ru giấc ngủ đêm say
Chẳng biết đâu mai sau, nhưng giờ đây
Biển cùng em đắm say cùng cảm xúc
Tim hồng em nay bừng lên sáng rực
Đón sóng biển anh nao nức trong đêm…
28/8/2022
Hương Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân