12/06/23 – 07:06

BIỂN VÀ NỖI NHỚ
Biển sớm nay thưa người hoang vắng bãi
Sóng trườn hoài tìm mãi bước chân ai
Tia nắng vọng bóng sõng soài trên cát
Thời gian trôi, ngày mới lại nhớ ngày.
Minh Loan
12/06/23 – 07:06
BIỂN VÀ NỖI NHỚ
Biển sớm nay thưa người hoang vắng bãi
Sóng trườn hoài tìm mãi bước chân ai
Tia nắng vọng bóng sõng soài trên cát
Thời gian trôi, ngày mới lại nhớ ngày.
Minh Loan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân