19/09/23 – 08:09

BIỂN XANH TÌNH NGƯỜI
Nay về hội tụ Trang Ta
BIỂN XANH TÌNH ẤM chan hòa vui hơn
Thơ ca xướng họa nhạc đờn
Nghĩa tình huynh đệ keo sơn tháng ngày
Chung lòng tay nắm bàn tay
Dìu nhau vững bước tỏ bày mến thương
Vượt bao gian khổ trên đường
Dựng xây hạnh phúc vấn vương chốn này
Đêm về cảm xúc nồng say
Hồn qua tĩnh mộng lòng đầy nhớ ai
Biết bao nghĩa lý đan cài
Người đây kẻ đó sánh vai cùng về
Sài Gòn quyến luyến say mê
Tuy Hòa, Bình Định hứa thề dài lâu
Bình Dương, Đắk Lắk gục đầu
Tỷ huynh đệ muội khắc sâu trọn đời.

Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân