21/08/23 – 10:08

BIẾT ƠN
Hạ đã qua rồi thu tới nơi
Mưa khắp nhân gian hợp ý giời
Mát mẻ trời thu đời mừng rỡ
Chào đón ngày sinh ngỡ như thơ
Bạn bè khắp nơi giờ gần lắm
Vạn dặm xa xăm chẳng ăn nhằm
Ngàn hoa, rượu quý, lời chúc tặng
Bay về mừng lắm nặng ân tình
Cảm ơn, ơn lắm bạn của mình
Ngày sinh vẫn nhớ, tình trong sáng
Từ thuở hàn vi, rạng hôm nay
Ghi sâu tâm trí mãi mãi này.
20/8/2023
Bùi Hữu Gia
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân