Bình Định quê hương tôi – Thơ Trần Đức Ái

18/08/23 – 08:08

Tác giả Trần Đức Ái

 

BÌNH ĐỊNH QUÊ HƯƠNG TÔI

Tĩnh tâm mưu trí lời ru
Tâm hồn thầm lặng trăng thu giao mùa
Chung tình xã tắc sơn hà
Làm con dân Việt… thiết tha quên mình
Non sông thiên cảnh đẹp xinh
Ánh trăng thiên thạch biển tình sao băng
Đồi thông thơ mộng thân thương
Trai thanh nữ tú dặm trường Trường Sơn

Anh hùng áo vải sắt son
Tận tâm vì nước chiến công lẫy lừng
Tây Sơn từ mấy trăm năm?…
Hào quang chói sáng dậy hồn thanh danh
Hùng thiêng nhân kiệt địa linh
Nam thanh nữ tú rạng danh gia truyền 
Đêm trăng luyện kiếm múa quyền
Tinh thông võ nghệ binh quyền kinh thiên

“Tây Sơn hào kiệt” võ văn
Thuận Truyền, An Thai lưu truyền tinh khôn
An Nhơn bàu đá hương thơm
Nhấp môi say đắm ấm êm rượu nồng
Ăn tô bún cá Quy Nhơn 
Bánh xèo, bánh ít… trải lòng người ơi!
Món ngon ẩm thực lai rai
Bánh bèo, bánh cuốn… quắt tai không về

Món ngon xứ Nẫu chân quê
Bánh hỏi, bánh ướt… hành hẹ thơm lừng
Tai bèo, bánh ú… bột năng
Hương dầu đỗ phụng thơm lòng ai ơi!
Xa xa nhìn cảnh biển khơi
Kỳ Co, Eo Gió… thiên thai hữu tình
Bên Đầm Thị Nại đêm thanh
Thiên nhiên ưu đãi biển tình liêu trai

Hoàng hôn xuống núi thông đồi
Phước Hải, Phước Lý thuyền chài cá tôm…
Ngư dân đánh bắt xa gần…
Thuyền neo bến bãi ân cần mưu sình
Quy Nhơn bãi biển trong xanh
Gối đầu chân núi trăng thanh dậy thì
Vòng cung bãi Trứng kiêu kỳ
Đá lăng cười cợt thầm thi du ca

Dốc đồi Ghềnh Ráng kiêu sa
Thông reo du hí thi ca mộ Hàn
Tương tư chọc thủng trăng vàng
Gánh rao trăng sáng mơ màng bán trăng
Bên bờ Hoàng Hậu tắm trăng
Đêm thơ kiêu hãnh mơ hoang… thơ tình
Vòng cung đỉnh dốc hữu tình
Nghe hồn thơ Mạc trăng thanh Tử Hàn
 
“Ai về Bình Định mà xem…”
Con gái xứ Nẫu yêu chồng mến con
Thiết tha cuộc sống đời thương
Tần tảo gồng gánh mặn nồng thuỷ chung
Ai về quê lụa Phú Phong
Sông Kôn dòng chảy tắm trăng tơ tằm
Trong xanh mặt nước lăn tăn
Câu vè hát bội chợ đêm bài chòi…

Đêm thanh kẽo kẹt cối xay
Xay bột xay gạo vòng quay đêm ngày
Nói lên thanh cảnh nơi này
Hầm Hô mơ mộng đất trời thiên nhiên
Đồng Dầu, Đồng Dụ, Đồng Sim…
Đồng Le, Đồng Phó, Hà Nhung… đất màu
Mía đường, đậu phụng.. hoa màu
Đậu xanh, ngô, nếp, khoai, mỳ… đậu tương.

Ai về Bình Định quê hương
Người dân Bình Định tấm lòng thủy chung
Nguyện cầu non nước bình an
Địa linh nhân kiệt cội nguồn dân sinh!…

Trần Đức Ái

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: