22/08/23 – 10:08

BÌNH YÊN
Một cuộc đời ngắn lắm
Em cứ sống cho mình
Sáng mỉm cười thật xinh
Cùng bình minh xuống phố.
Lúc buồn thì sinh tố
Trà sữa lại chè kem
Nếu vẫn có chút thèm
Cứ oder nguyên quán.
Ăn uống hoài nếu chán
Cứ rong ruổi ngả đường
Đèn thắp sáng phố phường
Em lên giường thẳng giấc.
Nếu đời cho cung bậc
Em vẽ thêm lâu đài
Có gì đâu mà sợ
Những nét nhầm vẽ sai.
Thế mới nói ngày mai
Là khởi nguồn hy vọng
Ngày hôm nay tạm đóng
Mỉm cười nhé… bình yên!
21/8/2023
Thiên Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân