22/03/23 – 03:03

BỐN MÙA XÔN XAO
Bốn mùa hoa lá xôn xao
Lòng người rạo rực nôn nao rộn ràng
Quê hương đất nước bản làng
Tung tăng múa hát rộn vang tiếng cười
Mỗi mùa một cảnh vui tươi
Đời thay áo mới rạng ngời tương lai
Duyên quê rực rỡ áo dài
Cờ sao phấp phới tung bay giữa trời
Nông thôn đổi mới muôn nơi
Nghĩa tình êm ấm cuộc đời thêm sang
Đường làng ngõ xóm thênh thang
Niềm vui con cháu vinh quang cộng đồng
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Thắm hồng duyên mới Tình nồng lứa đôi
Hăng say xây dựng vun bồi
Quê hương mãi mãi muôn đời đẹp tươi.

Hoàng Trung Quyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân