19/08/23 – 08:08

BÓNG HÌNH MẸ TÔI
Giật mình thấy mẹ trong mơ
Choàng tay đắp áo thẩn thờ người che
Đêm nay lại nhớ mẹ về
Nghẹn ngào con khóc cả quê trở mình
Làng chài thức giấc lặng thinh
Nghe trong hơi thở bóng hình mẹ tôi
Lưng cong quẫy gánh một đời
Tháng năm người vác góc trời thay cha
Dâng hương con lạy khuya giờ
Linh thiêng người hãy cùng cha về ngàn
Ngày rằm tháng Bảy Vu lan
Sắm ngay lễ vật thắp nhang thờ người
Ảnh mờ ảo mẹ cười tươi
Qua làn hương khói cả mười lần ghi
Nhớ nghe lời dặn những gì
Khắc sâu tâm trí mỗi khi mẹ nhờ
Giúp đàn em nhỏ bơ vơ
Nhớ công ơn đức kính thờ người luôn
Mẹ cha giờ ở trên nguồn
Con đây ngồi khóc mắt tuôn lệ tràn.
Ngày 17/8/2023

Lê Viết Tín
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân