22/08/23 – 04:08

BÔNG HỒNG TRẮNG
Vu lan lễ nơi miền viễn xứ
Chút hương lòng con giữ nơi đây
Thoảng trong ký ức hao gầy
Bóng hình của mẹ về mây gió trời
Con chợt khóc lệ rơi niềm nỗi
Nhớ thuở thời quá đỗi hồn thơ
Bên nôi tiếng võng ơ hờ
Lời ru của mẹ con khờ chẳng quên
Ra thăm mộ nhang đèn con khấn
Thỉnh xin cầu kính cẩn thành tâm
Hôm nay tháng bảy đêm rằm
Vu lan báo hiếu mẹ gần Như Lai
Lạy Phật giữa tượng đài án ngự
Thanh tịnh miền hai chữ Tây phương
Nguyện tâm pháp thí cúng dường
Ra về hồng trắng kết vương áo này.
Biên Hòa, 19/8/2018
Lê Tiến Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân