17/08/23 – 01:08

BỖNG LẠC
Bóng chiều
ẩn giữa hoàng hôn
Bước chân ai
bước bồn chồn lối quen
Thoắt chiều
lờ lặng vào đêm
Dường như sỏi đá ru êm giấc nồng
Cỏ bỗng lạ dưới bước chân
Ngõ thường xưa
gió bâng khuâng trở mùa
Tiếng xưa
tìm lại người xưa
Tiếng lòng cỏ xót xa mưa chiều về
Ngõ hạnh ngộ…
tựa cơn mê
Đò ngang muôn chuyến lỡ…
lời phai mau!
Lối quanh co
nắng dãi dầu
Mưa tầm
gió lả
lạc nhau lối về.
31/7/2023
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân