22/08/23 – 04:08

BÓNG MÂY QUA THỀM
Quê nghèo cực khổ mái nhà tranh
Bước trở đường qua lặng lẽ dành
Mắt mỏi lao đao ngày tóc bạc
Thân gầy vất vả bữa đầu xanh
Bơ phờ dãi nắng đìu hiu khởi
Rệu rã dầm mưa quạnh quẽ hành
Mẹ vẫn âm thầm bên lối nhỏ
Cho đời trẻ được sáng niềm anh.
15/8/2019
Lê Tiến Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân