29/07/23 – 02:07

BỨC TRANH
Bức tranh
sơn đỏ hồng xanh
Viềng quanh xám bạc
lưu danh nhất tình!
Nghiêng mình
khuất phục trời sinh
Góc nhìn hoạ sĩ
lung linh phối màu!
Hồng hào
mây dáng hư hao
Một góc mẻ…
xanh xao bát cầm!
Tay run
nhốt dạ khẩu câm
Ngàn trăm bụi bẩn
rác nằm ngổn ngang!
Mặt đất
rác rưởi điêu tàn
Tâm đan mấy tịnh
dẫu ngàn lệ sa!
Thói đời
thúc giục hồn ma
Sân xa bóng gió
rác ra vỉa đường!
Quét cho
thành phố sạch đường
Cho vườn lá mọng
hương trầm xa bay!
Để mai
động khắp gót giầy
Mây bay lộng gió
đỉnh đồi bình yên!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân