Bùi Kim Tân: Chùm thơ tình 001

05/07/23 – 09:07

Tác giả Bùi Kim Tân

 

BẾN MỘNG TÌNH THU

Mong anh vẹn giữ câu thề
Lời nguyền vang vọng sơn khê vẫn chờ
Sánh vai cùng dệt vần thơ
Mảnh tình xưa ấy chỉ chờ riêng anh

Trăng khuya tìm bạn xuyên mảnh
Đêm đêm chờ đợi lấp lem giọng chàng
Lỡ lời giận dỗi vương mang
Rơi dòng lệ đẫm hai hàng tả tơi

Bến yêu nguyện mãi một đời
Nước dù trong đục chẳng vơi mộng đầu
Phải chăng duyên nợ đậm sâu
Lòng em sẽ nguyện bắc cầu chờ duyên

Yêu người em viết thành tên
Canh thâu lệ ngấn đẫm nền trời xanh
Thầm mong ước nguyện sớm thành 
Đêm buồn nhung nhớ nguyệt thanh héo sầu

Lửa lòng ấp ủ từ lâu
Trăng tương, biển đợi xây cầu mộng mơ
Tàn canh thấp thỏm mong chờ
Hẹn cùng ai đó xếp tơ chỉ hồng.

Thuyền tình xuôi ngược dòng sông
Chờ đôi loan phượng thắm nồng ái ân
Dù thương chẳng ngại phong trần
Cho dù cách biệt dòng lam vẫn chờ

Gió đưa buồm lướt mộng mơ 
Thu về mát mẻ (Tố Uyên) trổ đòng
Tình mình như mảnh trăng cong
Lỡ rơi bến nước phải lòng gió thu…!

Việt Trì, ngày 28/6/2023

 

TÌNH LY BIỆT 

Còn chi nữa tình xưa nghĩa cũ 
Kể từ ngày anh phụ tình em
Hôm nào hạnh phúc êm đềm
Sao giờ cách biệt càng thêm đau lòng

Lời hứa hẹn còn vang vọng đó
Nhưng người thương tình ngỏ nơi nào
Tình đầu sánh tựa ánh sao
Trời thanh thì sáng mưa rào lại tan

Em tiếc nuối duyên vàng chia biệt
Chữ tâm đồng oan nghiệt nổi trôi
Xót thương phận cũ qua rồi
Sao còn vương vấn mắt môi đượm buồn

Nhìn xác pháo lệ tuôn tầm tã
Lời hẹn thề vàng đá còn đâu?
Sông tương giờ lỡ nhịp cầu
Khóc người rẽ bước tủi câu ân tình…!

Trăng lối mộng vườn xinh đành khép
Chúc tình chàng luôn đẹp như mơ
Riêng em vẹn mối duyên khờ
Ươm mùa nhung nhớ dệt thơ đợi chàng

Phận đen đủi trái ngang bạc bẽo
Nợ không tròn dạ héo hồn phiêu
Nhìn mây mưa phủ tiêu điều
Lối về xóm nhỏ cô liêu mịt mùng…!

Việt Trì, ngày 25/6/2023

 

KÝ ỨC MỘT TÌNH YÊU

Dòng lệ thẫm cho một thời ngây dại
Ôi cuộc đời nhiều ngang trái bể dâu
Cảm xót thương cho một mối tình sầu
Lời vàng đá… chôn sâu… vào cõi nhớ!
                           
Bao kỷ niệm êm đềm từ một thủa
Dù cách ngăn ngàn dặm Dải Ngân Hà
Nhớ nhau nhiều mộng tưởng phía trời xa
Căn nhà nhỏ có bóng hình hai đứa.

Phút giây ấy mặn nồng anh thổ lộ
Dù sóng gầm bão tố nguyện bên em
Thỏ thẻ ru rót mật giọng êm đềm
Ôi trái ngọt mầm xanh vườn hạnh phúc

Tròn lời hứa chẳng cần trong hay đục
Tình dạt dào chim sáo được gần nhau
Cho tình yêu vẹn vẻ thắm sắc mầu
Câu chung thủy trước sau hằng vẹn mãi
                     
Nhạn đơn lẻ tìm bầy bay xuôi ngược
Đợi trăng về vui bước trọn bên nhau
Để vườn mơ luôn tỏa sắc một màu
Cho thuyền mộng trước sau tròn ân ái

Quá cháy bỏng nhiều khi thành ngây dại
Bởi hương tình ngọt trái của vườn yêu
Tím hoàng hôn nhòa nhạt khói lam chiều
Thu hạnh phúc thuyền tình tơ ngả lối…!

 

NỤ HÔN CUỐI

Hôn lần cuối, để rồi mai ly biệt
Duyên chúng mình ngang trái bởi vì đâu
Người bên sông ngậm đắng kẻ qua cầu
Đôi dòng lệ… xót xa… người có thấu

Cậu từ tạ tim này đau giá buốt
Mắt thẫn thờ gan ruột nhói từng cơn
Ôm niềm đau em chẳng dám trách hờn
Đành ôm kiếp cô đơn sầu vô vọng…

Lời biển hẹn bên tai còn cháy bỏng
Nụ hôn nồng rực nóng chát bờ môi
Hàng cây xưa nguyên vẹn chỗ ai ngồi
Bởi do tội… ông trời chia hai lối

Tim ướp mộng ai ngờ còn thay đổi
Cơn mưa chiều sáo vội bỏ sang sông
Tội người xưa lệ ứa chảy thành dòng
Thương bến hẹn đợi trông người năm cũ

Gió gào thét mây sầu mưa giăng phủ
Tia nắng buồn ủ rũ trước hoàng hôn
Nhớ truyện xưa lòng bỗng thấy bồn chồn
Thầm thương xót nụ hôn thời vụng dại

Tơ nguyệt hỡi tạo chi nhiều ngang trái
Quá nồng nàn sao phải sớm lìa xa 
Chim không đàn réo bạn dáng hoàng hôn
Sống đơn lẻ cuộc đời vô hương vị.

Việt Trì, ngày 20/6/2023

 

TÌNH KHÚC MÙA THU

Thu trầm lặng bao nỗi niềm trăn trở
Lạnh đất trời giá buốt mảnh tim đơn 
Gió nhẹ lay bóng nước chảy chập chờn
Mưa trút hạt từng cơn ghì nỗi nhớ

Thu chất nặng với bao niềm trăn trở
Ngấn lệ buồn duyên nợ đã lìa tan
Từng hạt châu ràn rụa mắt tuôn tràn
Niềm nhung nhớ bện đan bao kỷ niệm

Chàng thủa ấy hào hoa đời lãng tử
Buổi tương phùng chiếm ngự cõi hồn tôi
Khúc nhạc yêu trỗi dậy cứ liên hồi
Niềm xúc cảm đậm sâu ngày hôm đó

Bờ môi nóng mắt chàng dần đưa ngỏ
Nụ hôn nồng hoa cỏ quyện ánh trăng
Để từng đêm thao thức dưới trăng rằm
Mà quên hẳn hạt sương rơi vòm lá…

Tình thắm đượm không ngờ chia đôi ngả
Người lặng im từ tạ bước qua cầu
Lời non thế vàng đá hỏi còn đâu?
Tình giã biệt mộng đầu theo bọt nước

Thu trút lá hai lối về trái ngược
Xót phận đời dã biệt buổi phân ly
Giọt mưa tuôn ảo não phút phân kỳ
Xin dã biệt mảnh thu về chốn cũ

Khóc lần cuối với ngàn lời nhắn nhủ
Trọn kiếp này xin ngụ mảnh hồn xưa
Bởi tâm tư chẳng biết nói sao vừa
Mưa bất chợt làm hồn tôi chết lịm…!

Việt Trì, 05/7/2023

Bùi Kim Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: