Bùi Tiến: Chùm thơ tình 001

25/07/23 – 08:07

Tác giả Bùi Tiến

 

NỖI NHỚ NÀNG THƠ

Sao đêm đến nhớ cồn cào thế nhỉ
Chứa trong lòng chẳng yên nghỉ tâm can
Nghĩ về em lưu luyến cứ nồng nàn
Tiếng dế vọng râm ran cùng cổ vũ.

Mắt khép lại mà trong đầu phong phú
Những câu từ quấy giấc ngủ loạn lên
Để sớm mai trên mi đỗ phận hèn
Trong sáng yểu ngầu đỏ hên chiếm ngự.

NGƯỜI tình trọn trăm năm còn dền dứ
Cứ kiểu này tống khứ ảnh nằm riêng
Chớ lân sang nay vợ chỉ láng giềng
Đừng làm hỏng vạn giờ hiền khuya lặng.

Anh rất ngại niêm trắc bằng dai dẳng
Bám mãi hoài gánh sâu nặng tương tư
Bội vần yêu dạ đâu dám chối từ
Đòi ở tạm cõi hồn dư lãng mạn.

Tính cả nể nên bây giờ chạm trán
Tứ xa xôi hảo hán đến xum vầy
Chót nhận lời nghiệp không thể đổi thay
Đành cố gắng dệt lời hay tặng vợ.

30/6/2023

 

CUỐI THÁNG SÁU

Sao nắng hạ cứ dạt dào thế nhỉ
Cánh gió nam mãi bị lép vế hoài
Tấm thân mành gầy cũng phải buông xuôi
Dừng nhịp thở cạn thôi dài sức sống

Màu thắm phượng khủng hoảng vì nóng bỏng
Tủi một mai vỡ mộng sự sang ngời
Chỉ ve sầu tấu nhạc rộn khắp nơi
Đùa thoải mái cùng hoa trời gieo rộ

Trống im lặng đã lâu không năng nổ
Ở sân trường áo trắng có còn đâu
Kỷ niệm xanh sung túc vẹn muôn màu
Đỗ lộng lẫy đúc giàu hồn lãng mạn

Bao lớp trẻ rạng danh đều chạm trán
Xứ ươm người ưu tú lớn vạn năm
Dẫn lối đi tỏa sáng đạt xứng tầm
Người trí thức uyên thâm nền khoa học

Nắng trải rộng bạt ngàn vây lăn lóc
Mái trường đây chẳng khuất phục bao giờ
Thỏa ươm mầm trí tuệ lứa tuổi thơ
Dệt Tổ quốc bao la tràn hạnh phúc.

21/6/2023

 

NHỚ CON MÃI

Con đi mãi sao không về với mẹ
Giải phóng rồi để giọt lệ cứ rơi
Nghĩ con trai mới mười tám tuổi ngời
Tạm biệt mẹ bước vào đời quân ngũ.

Dài thăm thẳm thời gian không phù hộ
Cảnh đoàn viên con có mặt ở nhà
Mẹ khát thèm bóng dáng ở nơi xa
Con có hiểu nỗi xa hoa nước mắt.

Mẹ đâu muốn sự này là có thật
Giấy báo về ngực đau thắt trái tim
Đứa con yêu vĩnh viễn chẳng ghé thềm
Vì ngã xuống giữa màn đêm trúng đạn.

Trong cõi dạ chất thêm sầu mẹ oán
Kẻ thù kia điên loạn phải suốt đời
Thảm ê chề nhục nhã mãi không thôi
Quân cướp nước hại đời con của mẹ.

Con yên nghỉ dưới đất này tuổi trẻ
Dành hòa bình xây tráng lệ tương lai
Mẹ thắp hương đôi dòng lệ chảy dài
Nhớ con mãi những sớm mai cầu nguyện.

09/6/2023

 

ANH KHAO KHÁT

Hãy ôm chặt ôm chặt em hơn nữa
Lời của em như dao cứa trong lòng
Ở bên nàng nay cạn kiệt nhớ mong
Bình minh kế đâu ánh hồng tỏa rọi

Em xa mãi duyên sầu sao tới vội
Ngõ vào nhà nhạt lối những bước chân
Người anh thương hơi bện rã hết phần
Theo năm tháng trôi dần vào dĩ vãng

Sợi thương nhớ trong đôi mình mất dạng
Thời mặn nồng kéo đảng lủi biệt tăm
Chỉ còn đây cõi dạ chứa quá dằm
Đang ngỗ ngược ăn nằm gây nhức mỏi

Xuân tàn sớm đôi lứa rầu đến mãi
Rước phận hèn nghĩa muội tới an cư
Cảnh thắm tươi một thuở phải tạ từ
Nuôi đau khổ dư thừa tràn trú ngụ

Chắc anh kém trời xả cơn thịnh nộ
Duyên chúng mình sập đổ hết tương lai
Buộc đời em ngấm bến đục kéo dài
Lệ sầu cứ chảy hoài không thể cạn

Anh khao khát lần cuối cùng lãng mạn
Phận hai người sẽ tan hết ẩm ương
Hạnh phúc mai lộng lẫy tựa thiên đường
Đôi ta hưởng cuộc sống tiên thỏa mái.

26/5/2023

Bùi Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: