10/07/23 – 07:07

CA DAO CỦA MẸ
Con về tìm lại ca dao
Tìm câu lục bát thủa nào mẹ ru
Tre già rụng lá cuối thu
Vào đông vọng tiếng chim gù tìm đôi
Lời thơ lục bát bên nôi
Bài ca dao mẹ, bồi hồi tuổi thơ
Gửi vào bao nỗi ước mơ
Xua đi cực nhọc đầu bờ, cuối sông.
Câu ca dao vắt ngang đồng
Thân cò lặn lội vì chồng, vì con.
Bình minh cho đến trăng tròn
Lời ru mẹ hát lúa tròn khóm xanh!
Câu ca dao vọng năm canh
Từ bàn tay mẹ dệt thành mơ con
Tháng năm ngày tháng mỏi mòn
Sờn vai mẹ gánh đời con thành người.
Bao giờ gặp lại nụ cười
Vần thơ lục bát một thời mẹ ru!
Hà Nội, 25/5/2014
Nguyễn Thị Phượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân