25/06/23 – 08:06

CÀ PHÊ ĐẮNG
Giọt cà phê đắng môi
Sao dạ lại bồi hồi
Quay về kỷ niệm xưa
Thương biết mấy cho vừa
Giọt cà phê buổi trưa
Sao mắt buồn không ngủ
Chiếc là vàng héo rũ
Hạt mưa rơi rơi đều
Giọt cà phê buổi chiều
Cho mi buồn hắt hiu
Bỗng dưng sao nhòa lệ
Nổi buồn dài lê thê
Giọt cà phê đắng cay
Thương đau suốt canh dài
Hoàng hôn buồn đưa tiễn
Cố nhân ơi biệt ly.
NGUYỄN HOÀNG MAI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân