Cà phê lục bát – Thơ Phan Huy Hùng

16/08/23 – 10:08

Tác giả Phan Huy Hùng

 

CÀ PHÊ LỤC BÁT

Sáng nay nắng đẹp nhất vùng
Tôi cà phê đá vui cùng cỏ hoa
Ao vườn soi nhịp cầu qua
Tung tăng cá lượn đếm ba bốn vòng

Cà phê tay rót môi hồng
Em cười nắng cũng xiêu lòng chao nghiêng
Vào đây khép mở tình riêng
Đôi câu lục bát làm duyên giao tình

Có anh Tây trắng mắt xanh
Tiếng yêu “yêm cỏ giá đành háy hưa”
Lắng nghe chữ thiếu dấu thừa
Em vui cứ việc gật bừa cho ngoan

Lại thêm tốp khách Đài Loan
Cũng xì cũng ngậu oang oang bao điều
Cà phê tay vẫy quán xiêu
Tiếng Tàu lơ lớ cũng liều lĩnh … ơi !

Cà phê lục bát tôi ngồi
Bên cây cỏ muốn nói lời biếc xanh
Thu về nga ngả nắng hanh
Bóng em đáy tách ngọt lành
                                                   Cà phê…

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: