01/08/23 – 05:08

CẢM XÚC THU
Tự tình đêm gởi gắm trăng sao
Nguyệt lặn huyền hoang đẫm sương sầu
Ngân hà biền biệt cầu ô thước
Mùa đến treo ngang đỉnh núi sầu
Lại nhớ thu về…
lại về thu
Heo may gợn thoảng nhắc lời ru
Dạo ấy ai tìm trong câu hát
Mê lòng thơ rụng giữa đêm thu
Chừng ấy bao mùa đến lại đi
Mây trắng chiều nâng cánh thiên di
Em xa… tôi về miền phiêu lãng
Ngược lối gió mây
quên tình si
Gió trở xoay xoay chiếc lá vàng
Đậu giữa hồn tôi chiều xốn xang
Còn bao mùa lá
tôi tìm lại?
Biếc thu vàng
dã thảo mênh mang.
Trần Thị Thu Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân