24/08/23 – 04:08

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
Cánh diều hát với tuổi thơ
Thuở xưa ham học ước mơ tới trường
Hạ về phượng đỏ mến thương
Bằng lăng tím sẫm con đường em đi.
Trên cao thánh thót họa mi
Phong phanh áo mỏng dép thì đứt quai
Mũ rơm, túi thuốc đeo vai
Hây hây gió thổi tóc mai trêu đùa…
Mẹ cha đội nắng, dầm mưa
Củ khoai, miếng sắn bữa trưa ấm lòng
Sáo diều vi vút tầng không
Ru người vất vả trên đồng quê hương.
Chiều chiều bóng đổ bên đường
Ngỡ ngàng cánh võng đêm trường mẹ ru
Xuống trầm lên bổng vi vu
Sáo diều vang mãi đẹp như tiếng đàn.
Chị Hằng soi khắp thế gian
Hồng Hà, Đan Phượng, Bá Giang ngọt ngào
Tuổi thơ vời vợi đẹp sao
Cánh diều mang cả thơ vào trong em…!
Thanh Thường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân