17/05/23 – 09:05

CÁNH PHƯỢNG HỒNG
Bỡ ngỡ bước chân hôm nào
Mái trường thầy cô bè bạn
Con tim bồi hồi xao xuyến
Bảng đen phấn trắng tóc thầy
Thời gian theo áng mây bay
Hè về phượng hồng bung lửa
Con đường năm xưa còn đó
Ngọt ngào năm tháng tuổi thơ
Ngọt ngào mãi những giấc mơ
Bên nhau sau giờ tan lớp
Thẹn thùng giấu trong ánh mắt
Sân trường xanh tiếng ve rơi
Ước gì thời gian ngừng trôi
Ước gì tuổi thơ trở lại
Ước gì chúng mình mãi mãi
Cùng nhau dưới mái trường này
Ngày mai tạm biệt nơi đây
Tạm biệt thầy cô bè bạn
Nghẹn ngào rưng rưng khóe mắt
Phượng hồng…
trang sách…
tuổi thơ.
Tháng 5/2023
Nguyễn Thiện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân