Cặp đôi lục bát – Thơ Phan Huy Hùng

Cặp đôi lục bát – Thơ Phan Huy Hùng
Tác giả Phan Huy Hùng và phu nhân

 

CẶP ĐÔI LỤC BÁT

Ai yêu Lục – Bát cặp đôi
Nửa trên Lục úp, Bát thôi…
                                            – Thôi ừ!
Gieo vần uốn khúc tương tư
Bõ công năm đợi tháng chờ…
                                        Đêm nay?

Lục vui nghiêng ngửa câu say
Bát ôm xiết chặt vòng tay…
                                               – Ối giời
Cuộc vui Lục Bát nối đời
Xin anh đừng xé tách rời em nghe?

Câu ngày, câu tối tỉ tê
Khen cho Lục – Bát luôn kề cạnh nhau
Gieo mầm từ thuở ca dao
Câu thơ nay vẫn ngọt ngào
                                             – Việt Nam!

Phan Huy Hùng

Cặp đôi lục bát – Thơ Phan Huy Hùng
Ảnh minh họa internet